"Chúng tôi kết hôn không vì tình yêu, nhưng chưa bao giờ xảy ra cãi vã"
Gửi chuyên mục tâm sự. Gần đây, tôi thấy nhiều bạn đọc chia sẻ về hôn nhân, đặc biệt là cuộc sống hạnh phúc trong những cuộc hôn nhân "tập hai". Tôi cũng muốn kể về hạnh phúc của mình trong "tập hai" của chồng. So với bạn bè, sự nghiệp của tôi rất thuận lợi. Sau khi tốt nghiệp trường chuyên và học lớp tài năng tại một đại học danh tiếng, tôi từ chối học bổng cao học để làm việc tại một công ty lớn của Nhật. Trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp, tôi đã được giới thiệu vào công ty của anh khóa trên với vị trí kỹ thuật. Sếp người Nhật rất quý mến tôi, coi tôi như con gái vì tôi là nữ duy nhất trong phòng và cùng tuổi với con gái ông. Sau 7 năm, khi sếp thăng chức, ông đã đề bạt tôi lên trưởng phòng, cho tôi đi Nhật đào tạo và tự đàm phán lương cho tôi.
Sếp tôi nổi tiếng khó tính, nhưng tôi may mắn là người được ông tin tưởng. Dù đã về hưu, ông và vợ vẫn thường ghé thăm tôi. Sau gần 17 năm làm việc, sự nghiệp của tôi suôn sẻ nhưng chuyện tình cảm lại đầy trắc trở. Trước khi lấy chồng, tôi đã trải qua ba mối tình, trong đó mối tình đầu kéo dài 11 năm nhưng kết thúc cay đắng. Chúng tôi yêu nhau từ năm lớp 11 và đã định ngày cưới, nhưng chỉ vài tháng trước lễ cưới, anh ta đột ngột rời bỏ tôi vì đã yêu người khác. Ngày hôm đó, tôi nhận được điện thoại từ bố, báo rằng nhà trai đến đòi lại trầu cau, và tôi quay về quê trong hoang mang, chỉ để chứng kiến anh ta tuyên bố không còn yêu tôi nữa.
Cô đơn nơi xứ người với công việc bận rộn giúp tôi quên đi nỗi đau tình cảm. Về nhà, tôi thấy mẹ khóc, bố tức giận. Tôi không thể phản ứng với kẻ đã làm tan vỡ 9 năm tuổi trẻ của mình, giờ đây hối hận về cuộc hôn nhân sai lầm. Anh trai tôi vì bảo vệ em mà đánh anh ta, dẫn đến rắc rối với công an. Mẹ tôi suy sụp, phải nhập viện nhiều lần, còn bố thì mất vì đau tim. Tôi rời quê, sốc và cay đắng. Sau vài tháng, tôi được thăng chức và sang Nhật đào tạo. Cô đơn nơi đây cùng công việc bận rộn giúp tôi nguôi ngoai, và sau một năm, tôi đã nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp Nhật, người mang lại niềm vui cho tôi.
Anh định cưới tôi nhưng muốn tôi từ bỏ công việc để lo việc nhà, điều này khiến tôi không hài lòng, và cuối cùng chúng tôi chia tay trong sự tôn trọng. Hai năm sau, tôi bắt đầu nghĩ đến việc lập gia đình nhưng bị một người đã có vợ lừa dối. Sau đó, tôi quyết định sẽ làm mẹ đơn thân trong vài năm tới. Chồng hiện tại của tôi từng có vợ nhưng cô ấy mất khi đang mang thai, khiến anh rất đau khổ. Chúng tôi quen nhau qua mai mối, và tôi nhận thấy nhiều bạn bè cũng gặp khó khăn trong hôn nhân, làm tôi thêm chần chừ chuyện lấy chồng.
Nhìn mẹ thường xuyên ốm đau và lo lắng về chồng con, tôi quyết định cưới sau chưa đầy 1 tháng quen biết. Chúng tôi kết hôn chỉ trong 10 ngày mà chưa hiểu rõ nhau. Lúc đó, tôi nghĩ chỉ cần hoàn thành nghĩa vụ và có con, dù có chia tay cũng không sao. Tuy nhiên, sau khi về sống chung, tình cảm giữa chúng tôi dần phát triển từ những bữa ăn, những chuyến đi cùng nhau và những cuộc trò chuyện. Chỉ sau gần 3 tháng, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Thời điểm đó, tôi cảm thấy cuộc sống rất viên mãn với công việc ổn định và chồng yêu thương. Hơn 2 năm sau, sau 2 lần sảy thai, chúng tôi mới chào đón thêm thành viên mới, một bé sinh thiếu tháng nhưng khỏe mạnh.
Chồng tôi là sự bù trừ cho tôi, anh trầm tính và điềm đạm, thường được mô tả là khù khờ và cổ lỗ sĩ. Niềm vui của anh là ôm con và chơi cờ với các cụ ông trong xóm, đưa đón vợ đi làm và giúp vợ việc nhà. Khi mới cưới, anh đã đưa hết tiền tiết kiệm cho tôi.



Source: https://afamily.vn/cuoi-nhau-khong-phai-vi-yeu-nhung-chung-toi-chua-mot-lan-cai-nhau-7184.chn